Vợ chồng tôi viên mãn nhờ chia sẻ sở thích "khác lạ"
Tôi 26 tuổi, đã kết hôn 2 năm 4 tháng, và tình cảm vợ chồng vẫn như thuở ban đầu. Nguyên nhân có thể do chúng tôi chưa có con và cùng thích trò chuyện ngọt ngào. Mặc dù có người cho rằng điều này lạ lùng, nhưng nó giúp tôi hiểu và gần gũi chồng hơn. Anh cũng thú nhận thích nói chuyện yêu đương với tôi trong giờ nghỉ trưa tại công ty, thậm chí ăn trưa qua loa để có thêm thời gian trò chuyện. Ban đầu, tôi không biết điều này và đã cảm thấy thất vọng khi phát hiện nhiều video nhạy cảm trên laptop của anh, nghĩ rằng anh có thể ngoại tình. Tuy nhiên, anh chỉ cho rằng đó là điều bình thường với đàn ông.
Anh không nói cho tôi biết vì tôn trọng và sợ tôi suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên, anh cũng không có ý định giấu giếm nên tôi dễ dàng phát hiện. Trong hai tuần, tôi không thể mở lòng với chồng. Để thử lòng anh, tôi lập một nick ảo và giả làm cô gái 23 tuổi hư hỏng. Chồng tôi không xác minh thông tin mà vẫn trò chuyện với tôi. Anh nói yêu vợ nhưng sợ không dám chia sẻ những điều nhạy cảm, thậm chí kiềm chế trong những đêm thân mật. Khi nghe điều đó, tôi cảm thấy thất vọng, đau khổ và giận dữ, nghĩ rằng chồng có tư tưởng ngoại tình. Sau vài lần trò chuyện, cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên bạo dạn hơn, mặc dù khi tôi yêu cầu anh gửi ảnh, anh đã từ chối.
Anh nói muốn tìm người có cùng sở thích trò chuyện, nhưng không muốn đi quá xa vì yêu vợ và sẽ không phản bội cô ấy. Nghe vậy, tôi rất vui nhưng vẫn muốn thử thách anh. Tôi nói mình xinh xắn, cô đơn và cần người an ủi, nhưng anh từ chối gặp mặt. Sau khi nấu nhiều món ăn anh thích, tôi chủ động hâm nóng tình cảm vợ chồng. Kể từ đó, chúng tôi lại quấn quýt bên nhau. Anh không còn trò chuyện với cô gái tôi giả danh, chỉ nhắn rằng vợ đã làm lành với anh và không muốn thấy cô ấy buồn. Cuối cùng, tôi thú nhận mình chính là vợ anh, và khi gửi tin nhắn đó, tôi cảm thấy rất hồi hộp.
Tôi lo sợ chồng sẽ coi thường mình như tôi từng nghĩ về anh. Tôi cũng không biết gia đình nhỏ của mình có giữ được bình yên như hiện tại không. Bất ngờ, chồng tôi nhận ra giọng điệu của cô gái trong câu chuyện rất giống tôi, và anh ước rằng đó chính là vợ mình để không phải cảm thấy tội lỗi. Từ khi trò chuyện thẳng thắn với nhau về những điều tế nhị, tình cảm giữa chúng tôi ngày càng gắn bó. Chúng tôi quyết định sẽ nói chuyện hàng ngày vào giờ nghỉ trưa, thành thật chia sẻ những điều không thoải mái và mong muốn thay đổi. Tôi tin rằng sự hòa hợp trong đời sống tình dục là yếu tố quan trọng để gia đình hạnh phúc.
Chồng tôi cũng ít ra ngoài cà phê hay nhậu nhẹt, và tôi không lo anh đi với người khác trong giờ nghỉ trưa. Mỗi khi một trong hai người đi công tác, chúng tôi đều nhớ nhau và tranh thủ nhắn tin qua mạng. Chúng tôi giữ bí mật này cho riêng mình, và mỗi khi có mâu thuẫn, tôi giả vờ như người khác để anh tâm sự, còn anh an ủi tôi như một nhân tình ảo. Chúng tôi đã hạnh phúc như vậy hơn 2 năm. Sau Tết, tôi dự định có em bé và lo lắng không biết có nên tiếp tục sở thích này khi tôi mang thai và ở cữ không. Liệu sở thích này có gì biến thái không?


Source: https://afamily.vn/vo-chong-toi-hanh-phuc-vi-cung-co-so-thich-quai-dan-20141225032139598.chn